02/03/23 – 08:03

MỪNG MẸ TUỔI 70
Năm nay mẹ tuổi bảy mươi
Chúng con bày tỏ ngàn lời kính yêu
Biết ơn bố mẹ rất nhiều
Nuôi con khôn lớn dạy điều nghĩa nhân
Hiếu đức mẹ giữ trọn phần
Yên bề gia thất ngập tràn niềm vui
Khuôn trăng, giọng nói tiếng cười
Mẹ luôn gìn giữ là người có tâm
Trải qua sóng gió thăng trầm
Mẹ cùng với bố âm thầm vượt qua
Chẳng lời oán thán kêu ca
Không lời trách móc tiếng ra tiếng vào
Mẹ là người sống thanh cao
Nuôi em ăn học mà nào kể công
Khi xưa năm tháng xa chồng
Việc nhà việc nước thay chồng nuôi con
Năm nay mẹ bảy mươi tròn
Cầu mong mẹ khoẻ cháu con cậy nhờ
Kính tặng mẹ mấy vần thơ
Bách niên giai lão bến bờ kính yêu.

Nguyễn Văn Cường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân