03/04/23 – 02:04

Một màu hoa làm nên màu tương ngộ
Dã quỳ chao nghiêng như môi mắt tìm nhau
Bóng chiều rơi vô cùng trong thoáng nhớ
Áo lụa xa vời xuống thấp một ngàn lau
Bỗng dưng em đang vàng nắng mùa đông
Lòng thôi lạnh như lung linh ngọn nến
Thắp lửa hong khô khi neo về bến
Níu ân tình gần gũi một nhánh sông
Vàng nắng trong ta màu hoa ở lại
Dã quỳ thương xuyên suốt cả mùa đông
Một lưng chừng kéo nhau trong khờ dại
Bấm đốt tay đếm ngược giữa mênh mông.
Pleiku mùa Giáng sinh
24-12-2022

Hoàng Chẩm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân