
NẮNG VỀ SÁNG NAY
Thu ơi! Em đến bao giờ
Sáng nay chợt nắng, ta chờ em đây
Nắng tràn lên khỏi ngọn cây
Hay là nắng hỏi nàng mây thu về
Ta giờ bạn với cà phê
Ngồi bên góc nhỏ lê thê một mình
Ngồi xem thu có hữu tình
Như lòng ta với bóng hình thu xưa
Thu ơi! Nhớ mấy cho vừa
Kể từ thu ấy nắng mưa võ vàng
Kể từ thu ấy sang ngang
Là mùa thu hết mơ màng thu ơi!
Thu ơi! Em quá tuyệt vời
Đã cho ta chết ngàn lời thơ thu
Giờ nghe tiếng gió về ru
Lòng ta tha thiết như thu thuở nào
Giờ thu còn ở nơi nào
Có hồn thu gọi… xin chào thu ơi!
Ngàn năm sau có gọi mời
Là thơ ta đến ngàn lời như nay…
* sáng cf, 05/8/2023

Nguyễn Mộng Phát
