31/03/23 – 04:03

NẮNG XƯA!
Nắng xưa
Thưa bóng em qua
Xa xa ngọn gió
Hanh thong lối về!
Trải lòng
Nhung nhớ lê thê
Nhiễu khuê chuyển lá
Ung dung góc trời!
Buồn sao
Dạ vấn tơi bời
Từng lời nấc nghẹn
Rơi lòng… sáo tiêu!
Mắt rưng
Buông xuống ráng chiều
Muôn điều gợi nhớ
Hẩm hiu dòng đời!
Lá ơi!
Lắm rụng bên đường
Con đường me lá
Hữu tình còn đâu!
Mưa ngâu
Rửa sạch địa cầu
Sông sâu mặc định
Vấn sầu thế nhân!

JIMMY TRẦN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân