11/03/23 – 09:03

Nay Y Krư chàng trai Cà Lúi
Nay Y kRư chàng trai của CÀ LÚI
Vùng quê nghèo làng vùng núi Ma Đao
Đường giao thông thì rất khó ra vào
Chuyên cây lúa nhưng nào đâu khá nổi
Cha mẹ em luôn miệt mài sớm tối
Luôn tảo tần vì tội đứa con trai
Được sinh ra nhưng không vẹn hình hài
Thân khuyết tật an bài từ lúc bé
Khi lớn lên lại thấy thương ba mẹ
Nên quyết lòng mình sẽ học thật cao
Dù khó khăn hay gian khổ cỡ nào
Phải cố gắng đừng bao giờ chùn bước
Cho đến nay cuộc đời em có được
Một chặng đường mơ ước đã thành công
Luôn vượt qua bệnh tật để gánh gồng
Những công việc chứ không hề nản chí
Với công ty luôn miệt mài bền bỉ
Phó tổng rồi ừ nhỉ một nấc thang
Sẽ đưa em đi đến điểm huy hoàng
Xin được chúc cho chàng trai Cà Lúi
Luôn vững vàng và đừng nên buồn tủi
Thân tật nguyền không lụi chí người trai
Cứ kiên tâm nhìn theo hướng đường dài
Mà bước tiếp ngày mai đời tươi sáng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân