08/08/23 – 09:08

NÉT CHÀM
Người đi tìm bóng hình Chăm
Trong đôi mắt ấy xa xăm vẫn còn
Người đi tìm những nét mòn
Ở trong cổ kính vẫn còn bóng xưa
Người đi chẳng quản nắng mưa
Hàng trăm năm tuổi cổ xưa hiện về
Cái xưa cái mới cận kề
Để người nuối tiếc đăm mê nét Chàm.
28/10/2022
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân