07/08/23 – 02:08

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG
Yêu sao dáng đẹp lưng ong
Dịu dàng tha thướt đường cong áo dài
Xiêu lòng vương vấn bạn trai
Hoa đào e ấp hoa mai thẹn thùng
Áo dài duyên dáng thủy chung
Du xuân, lễ hội tương phùng đẹp thay
Áo dài truyền thống bao ngày
Mong em mong chị chung tay giữ gìn.
05/5/2023
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân