03/08/23 – 10:08

NẾU MỘT NGÀY…!
Nếu một ngày anh phải sống xa em
Nắng có hồng cũng làm tim buốt giá
Phố đông người cũng thấy mình xa lạ
Giấc ngủ không tròn dù chăn ấm gối êm
Nếu một ngày anh phải sống xa em
Quả đất ngừng quay, bầu trời sụp đổ
Vì với anh, em đã là tất cả
Không có em, anh thành kẻ vô hồn…
Nếu một ngày anh được sống bên em
Mùa đông lạnh tim vẫn luôn nồng ấm
Gió có thổi giữa đêm dài thăm thẳm
Vẫn bình yên trong giấc ngủ êm đềm
Nếu một ngày anh được sống bên em
Xuân chưa đến MAI vẫn ngời trước gió
Hè chưa sang PHƯỢNG vẫn hồng sắc đỏ
Thu chưa về khóm CÚC vẫn vàng thêm
Nếu một ngày anh được sống bên em
Anh ngây ngất đến khi tàn hơi thở
Vì với anh, em đã là tất cả
Sống bên em, anh mãn nguyện suốt đời…
Lê Phước Sơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân