04/04/23 – 07:04

NGẮM TRĂNG
Ngắm trăng anh lại bồi hồi
Nhớ em không ngủ lặng ngồi ngắm trăng
Hỏi trăng, trăng có biết rằng
Anh đang lạc lõng cô đơn một mình
Trăng buồn hay cũng chung tình
Tỏa màu sương khói dập dình mây trôi
Mây buồn lan khắp chân trời
Heo may gió lại ghẹo cười với trăng
Lòng buồn lại trách mây giăng
Đừng che lấp ánh trăng vàng ló ra
Thắp lên soi sáng tình ta
Thỏa lòng bạn cũ phương xa đợi chờ…
1/4/2023

Vương Đình Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân