09/08/23 – 10:08

NGÀY CUỐI NĂM
Thời gian trôi êm nhè nhẹ
Mùa xuân đã đến bên thềm
Quê hương TÂY HÒA rộn ràng thêm
Chợ hoa cảnh sắc người đông tấp nập
Tình quê cơn gió bấc ấm lòng
Xuân nở rộ… hữu tình duyên nợ.
Mặt trời thức dậy nắng vàng hanh
Bất chợt lạ quen em anh gặp gỡ..
PHA LE cafe tao ngộ
Truyền thông Đam Books triển lãm đậm đà
Một góc văn hóa thơ ca.
Vui xuân phổ vần thánh thót.
Ống kính săn tìm nắn nót tất niên.
Mùa xuân con thuyền chở đầy thơ…
Kỷ niệm sáng 27, tháng Chạp
Gặp mặt cuối năm: Nguyễn Hoài Vũ, Nguyễn Bá Nha, Niệm Hoài, Hải Trần, Văn Nhiên, Liên Lê, Nguyễn Đại.
Ảnh tác giả Nguyễn Đại và một số Văn nghệ sĩ Tây Hòa giao lưu với Bá Nha – Chủ tịch Đam Books:

Nguyễn Đại
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân