18/04/23 – 01:04

NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG NB
Ninh Bình mở hội giữa mùa xuân
Khắp nẻo về đây đượm thắm gần
Ước dõi thơ ngâm tình đất mẹ
Mong tìm bút họa nghĩa sông vân
Nghìn năm khúc nhạc ngân nhiều buổi
Vạn thuở bài ca vọng lắm vần
Bạn hữu ba miền vui tới dự
Say lòng kết bện ấm tình thân.

Nguyễn Quốc Tuyển
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân