09/03/23 – 03:03

NGÀY XƯA…YÊU
Cái ngày xưa ấy… đã lâu
Thuở còn trong trắng, mái đầu còn xanh
Anh yêu em, em yêu anh
Tình yêu, trái cấm ngọt lành, đắm say
Yêu đầu, nên lắm thơ ngây
Khắc sâu tâm khảm, những ngày mới yêu
Lạc lối vào cõi phiêu diêu
Cùng ăn trái cấm, dám liều một phen
Yêu, sao phân biệt, sang – hèn
Yêu, đâu cứ phải có tiền, mới yêu?
Non nớt – sao hiểu mọi điều
Yêu theo cảm tính, bao nhiêu chuyện… phiền
Ngỡ rằng thuận theo tự nhiên
Lớn lên đến tuổi được quyền yêu nhau
Ngờ đâu tình nhuốm thương đau
Tình yêu đâu chỉ có màu hồng thôi
Ngày xưa – nay đã lâu rồi
Như ai mong ngóng, như trời mong mưa
Tình yêu – cái thuở ngày xưa
Thơ ngây cũng lắm, dại khờ không oan.
Sài Gòn, 19/3/2022

Nguyễn Đại Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân