03/08/23 – 08:08

NGHĨA VỢ
Vợ chồng là nợ là duyên
Luân hồi kiếp trước lưu truyền đời nay
Có sáu loại vợ kể đây
Sát nhân, hại vật, theo trai, giết chồng
Thứ hai loại vợ chủ công
Quyền hành quyết đoán bốc đồng gia trang
Giải quyết công việc ngang tàn
Coi thường cha mẹ họ hàng người thân
Hai loại này ở hồng trần
Kiếp sau chẳng được hóa thân làm người
Loại vợ như mẹ thứ ba
Chăm lo vun vén cửa nhà chồng con
Loại vợ như em nay còn
Cúi mình nhỏ nhẹ lại còn giúp nhau
Loại này gia cảnh sang giàu
Trọn tình trọn nghĩa trước sau vẹn toàn
Thứ năm loại vợ bạn vàng
Sẻ chia tình cảm nồng nàn với nhau
Cùng học tiến chức rất mau
Giữ cho hạnh phúc bền lâu trong ngoài
Loại vợ như chị còn hoài
Lao động vất vã trong ngoài gia trang
Chồng con cao quý đàng hoàng
Danh gia dòng tộc họ hàng đi lên
Bốn loại vợ vừa kể trên
Luân hồi chuyển kiếp được lên làm người
Lời Phật dạy có trong đời
Mong cho ai cũng hiểu đời mà tu
Ở đời đừng có giả mù
Làm vợ sai đạo mịt mù trầm luân.
13/8/2018
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân