04/08/23 – 08:08

NGỠ LÀ EM
Đôi khi chợt buồn chợt nghĩ vu vơ
Thoảng hương hoa ngỡ em kề cận đấy
Gió đâu lùa anh tưởng tóc em bay
Nắng choàng vai như ai sưởi ấm lòng…
Ng Văn

04/08/23 – 08:08
NGỠ LÀ EM
Đôi khi chợt buồn chợt nghĩ vu vơ
Thoảng hương hoa ngỡ em kề cận đấy
Gió đâu lùa anh tưởng tóc em bay
Nắng choàng vai như ai sưởi ấm lòng…
Ng Văn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân