01/06/23 – 10:06

ĐÃ CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ
Rời khỏi quê, lúc em tròn mười bảy
Nhập trường trong thời chiến thật khó khăn
Gốc đa đùm, đón những bước chân lành
Về học ngành thủy nông phải không anh?
Ngơ ngơ ngác ngác cứ nhìn quanh.
Toàn là núi… trường đâu vậy nhỉ?
Cười một mình, rồi khóc cũng mình thôi.
Cha đi vắng, chú, cô đưa nhập lớp.
Mọi người về… nhớ… muốn về theo.
Rồi cứ thế, vượt đèo lội suối
Cùng bạn bè, năm tháng cũng qua đi.
Đại học Thủy Lợi ơi! Một kỷ niệm diệu kỳ,
Tôi yêu lắm, nhớ nhiều và ơn nữa!
Đã cho tôi, hơn nửa cuộc đời
Lặn lội làm lên những hồ chứa kênh khơi.
Bạn đồng môn đồng nghiệp thật tuyệt vời.
Cảm ơn nhé, chúc cuộc đời vui vẻ
Mãi chúng mìn: Yêu lắm… Đại học Thủy Lợi ơi!
THANH NGÔ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân