15/04/23 – 08:04
NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI
(Tặng Thư viện Nắng Mai)
Cơm ăn, nước uống… chỉ sinh tồn
Cuộc đời không học, lấy chi khôn
Người thầy vĩ đại là trang sách
Đọc nhiều sáng trí, đẹp tâm hồn

TS. Đinh Văn Tới
15/04/23 – 08:04
NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI
(Tặng Thư viện Nắng Mai)
Cơm ăn, nước uống… chỉ sinh tồn
Cuộc đời không học, lấy chi khôn
Người thầy vĩ đại là trang sách
Đọc nhiều sáng trí, đẹp tâm hồn
TS. Đinh Văn Tới
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân