08/08/23 – 08:08

NGUỒN
Nước thu bồn chảy về cửa Đại
Dòng Vu Gia chảy mãi ra Hàn
Mưa nhiều nắng hạn vẫn mênh mang
Nối nhịp bờ đôi của sông Hàn
Xa quê mấy dịp về thăm lại
Ai người còn nhớ chuyến đò ngang
Đôi bờ nối những cây cầu lớn
Vẫn nước Vu Gia chẳng đổi nguồn…
25/10/2018
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân