31/03/23 – 04:03

KHÔNG ĐƯỢC LÃNG QUÊN
Ba lăm năm đã trôi qua
Cái ngày bất tử cho ta ghi lòng
Vững vàng luỹ thép Biển Đông
Sử vàng sáng chói con rồng cháu tiên
Muôn đời giữ trọn lời nguyền
Nước non rạng rỡ vững bền Việt Nam
Sáu mươi tư chiến sỹ tên vàng
Rạng danh đất nước vinh quang sáng ngời.
14/03/2023

Nguyễn Công Tiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân