Nguyễn Nhất Thống: Chùm thơ 004

28/06/23 – 02:06

Tác giả Nguyễn Nhất Thống

NỢ ĐỜI

Đã sinh ra kiếp con người
Nợ ơn sinh dưỡng,… trọn đời mẹ cha!

Lớn lên tuổi mộng, tuổi hoa,…
Mấy ai chẳng có nợ xa cuộc tình!

Đến khi đã lập gia đình
Nợ nhau chồng vợ, ân tình nợ nhau!

Có khi cuộc sống lao đao
Nợ tiền mới thấu thế nào khổ tâm!

Nợ luôn đeo đẳng thế gian
Nợ người, người nợ, bản thân nợ mình!

Nợ tiền dễ trả hơn… tình
Nợ tình khó trả nên mình mãi ghi!

Con người đến lúc ra đi
Nợ đời hóa giải, có khi nợ còn!

Vầng trăng còn nợ dòng sông
Cánh chim còn nợ mênh mông khu rừng!

Con người trên cõi đường trần
Nợ đời trả mãi muôn lần chưa xong!

 

Ảnh tác giả Nguyễn Thống Nhất

NHỚ, QUÊN…

Có những điều muốn quên lại nhớ
Có những điều muốn nhớ lại quên
Mỗi người có nỗi niềm riêng…
Muốn quên, muốn nhớ được liền hay chăng?

Còn nhớ, quên còn thăng hoa sống
Hết nhớ, quên trống rỗng tâm hồn
Quên đi quá khứ đau buồn…
Nhớ nhiều kỷ niệm yêu thương tình người!

Rồi cũng đến cái thời khắc đó
Quy luật người, rời bỏ trần gian
Người đang ở lại cõi phàm
Mấy ai còn nhớ hay dần quên mau?

Cõi tạm đời với nhau tử tế
Người với người chẳng dễ quên đâu
Nhớ nhau nhớ đến bạc đầu
Tình sâu nghĩa nặng cho nhau cuộc đời!

 

Ảnh tác giả cùng em gái

YÊU QUÁ CUỘC ĐỜI

Nhìn nhau…
Ánh mắt hân hoan

Trao nhau…
Tiếng nói dịu dàng nhẹ êm

Tặng nhau…
Những nụ cười duyên

Cho nhau…
Tình cảm chung, riêng thật lòng!

Cuộc đời…
Sắc sắc
Không không

Nhưng ta…
Cảm được
Mênh mông tình người!

Ôi sao…
Yêu quá cuộc đời!

ƠI TÌNH NHÂN

(Nhân ngày Valentine’s Day (Ngày Lễ Tình Nhân) 14/2 hằng năm, đăng vài câu thơ cho vui!)

Ngày xưa tôi cũng có tình nhân
Bây giờ hồi tưởng bỗng bâng khuâng
Chắc rằng trong đời ai cũng thế…
Có duyên, không nợ chẳng hôn nhân

Phải chăng mỗi người đều có số
Ngôi sao chiếu mệnh trên cõi trần?
Tình nhân dĩ vãng là kỷ niệm…
Chìm trong thơ, nhạc… để lâng lâng!

 

Ảnh tác giả cùng con trai

HẠNH PHÚC TÔI

(Ngày Quốc tế Hạnh phúc hay là ngày Hạnh phúc (International Day of Happiness) là ngày 20 tháng 3 hàng năm, kể từ năm 2013. Ngày này là ý tưởng của chuyên gia Liên Hợp Quốc Jayme Illien đưa ra nhằm tôn vinh, phát triển và nâng cao hạnh phúc trên toàn cầu.)

Hạnh phúc đâu có xa vời
Hạnh phúc là mãi bên người ta yêu!

Hạnh phúc đâu phải có nhiều
Hạnh phúc là “biết đủ” điều cần thôi!

Hạnh phúc là được thảnh thơi
Cho nhau tình cảm, yêu người, yêu ta!

Hạnh phúc là buổi chiều tà
Bửa cơm vui vẻ cả nhà cùng ăn!

Hạnh phúc là khỏe quanh năm
Yêu nghề, văn nghệ,… nhân văn cuộc đời!

Hạnh phúc đâu có xa vời
Hạnh phúc đơn giản quanh tôi hằng ngày!

 

KÝ ỨC THÁNG TƯ

(Cảm xúc từ chuyện tình của anh bạn…)

Tháng Tư đã đến rồi ư?
Trong ta bao nỗi tâm tư gợi buồn
Người đi, người ở hai phương…
Đường tình, đường học nửa đường rẽ đôi!

Bao nhiêu năm đã qua rồi
Mỗi người mỗi cảnh cuộc đời đổi thay
Lá xanh rồi lá cũng phai…
Thời gian trôi chảy trong, ngoài càng xa!

Đường tình, đường học nở hoa
Ngày xưa chung lớp, chung phà sang sông
Nay sông nước vẫn lớn, ròng
Nhớ về kỷ niệm mà lòng bâng khuâng!

Tháng Tư qua đã bao lần?
Ngang qua phà cũ bước chân ngập ngừng
Bốn mươi năm lẻ tưởng chừng
Đã quên, sao mãi nhớ từng nét em!

Tháng Tư ký ức không quên!

Ảnh tác giả

ĐÊM VỀ

Cạn ngày, trời đất chuyển vào đêm
Có, không, được, mất… dẹp một bên
Buồn bực trong ngày ta buông bỏ
Muộn phiền nhiều, ít cũng đã quên!

Vui cảnh gia đình luôn thuận thảo…
Hoan hỉ trong lòng chắc thọ thêm!
Đêm ngủ ngon lành, không mộng mị
Tràn đầy năng lượng nắng mai lên!

 

KIẾP NGƯỜI

Thời gian trôi mãi một chiều
Đời người một kiếp sẽ chìm hư vô…

Kiếp người dài, ngắn, bất ngờ…
Làm sao biết trước ngày, giờ ra đi?

Thôi thì mâu thuẫn,… nhau chi
Hơn thua,… rồi sẽ được gì bản thân?

Kiếp người cõi tạm trần gian
Với nhau tử tế cho càng yêu thương!

Thời gian trôi mãi một phương
Đời người ngắn ngủi vô thường tôi ơi!

Ảnh tác giả

HÈ XANH DĨ VÃNG

Hè về chàng ve hát
Gọi nàng ve trao tình
Hè về tuổi học sinh
Chia tay bao lưu luyến!

Hè về hoa phượng nở
Rơi đỏ khắp sân trường
Hè về mãi vấn vương
Tuổi học trò thơ mộng!

Hè về dòng lưu bút
Những vần thơ tâm tình
Tình đầu giấy trắng tinh
Ép đôi hình cánh phượng!

Hè về trong ký ức
Ngày xưa ta ra trường
Mỗi người về một phương
Nhớ nhau hoài năm tháng!

Hè đi rồi hè đến
Tiếng ve kêu râm ran
Hoa Phượng nở rồi tàn
Miên man bao nỗi nhớ!

Hè đi rồi hè đến
Nắng bốc hơi lên trời
Vui, buồn hạt mưa rơi
Tuổi đời xanh dĩ vãng!

Ảnh tác giả

CHÚC NHAU MỖI SÁNG

Mở trang facebook đầu ngày
Nhận tin người chúc lòng nầy thật vui!

Người thân, bạn hữu xa xôi
Mỗi người mỗi cảnh, mỗi nơi việc làm…

Dòng đời trôi mãi thời gian
Không gian xa cách lại càng nhớ nhau!

Cùng thời ta tóc bạc màu
Là ông,… nội, ngoại, nghèo, giàu, dân, quan…

Người hưu trí, kẻ còn đang
Cày ngày hai buổi, gian nan hiện thời!

Mượn câu thơ có đôi lời
Cám ơn người đã nhớ người dù xa!

Chúc nhau mỗi sáng tươi hoa
Để ta vẫn biết nhau là bình yên!

Nguyễn Nhất Thống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: