Nguyễn Nhất Thống: Chùm thơ 013

28/06/23 – 02:06

Tác giả Nguyễn Nhất Thống

TIẾC…

Tiếc cho hoa đã phai tàn
Hương thơm sao quá vội vàng bay mau!

Tiếc cho một mối tình ngâu
Làm cho thơ, nhạc cũng sầu như tôi!

Tiếc cho tuổi mộng qua rồi
Làm sao tìm lại một thời bướm hoa?

Tiếc cho năm tháng đã qua
Nhiều khi ta chẳng thương ta chút nào!

Tiếc rằng không sớm chọn màu
Điểm tô cuộc sống dạt dào tình thơ!

Tiếc hoài mắt chỉ thêm mờ
Miên man suy nghĩ, giày vò tấm thân!

Cầm bằng vui vẻ, ân cần,…
Quãng đời còn lại lạc quan yêu đời!

Trần gian cõi tạm rong chơi
Nào ai biết trước kiếp người đã xong?

Cuộc đời sắc sắc, không không
Tôi ơi, bạn hỡi trải lòng yêu thương!

Trăm năm trong cõi vô thường
Với nhau tử tế trên đường nhân sinh!

Ai rồi cũng chỉ một mình
Tiếc chi cuộc sống nghĩa tình cho nhau!

Ảnh minh hoạ internet

TÌNH

Tiếng chim thánh thót réo gọi tình
Bướm lượn vờn quanh hoa cúc xinh
Tình yêu đôi lứa là muôn thuở
Cần có bên nhau bóng với hình

Trân trọng tình yêu ta đang có
Là tình đẹp nhất cuộc đời mình
Đời đã về chiều tình không cạn
Vì tình luôn có nắng bình minh!

Ảnh minh hoạ internet

BUÔNG

Mỗi ngày ta lau, quét
Sẽ sạch, mát cửa nhà
Máy tính siêng dọn dẹp
Chạy nhanh vừa ý ta!

Con người khi buông bỏ
Tâm tĩnh lặng, bình an
Cuộc sống mà đơn giãn
Lòng thanh thản, lạc quan!

 

Ảnh minh hoạ internet

PHÉP TÍNH CUỘC ĐỜI

Nếu cuộc đời
Mỗi người là
Phép tính
Thì riêng tôi
Phải tính toán sao đây?

Nếu là cộng
Tôi cộng thêm
Tử tế…
Để cuộc đời
Sống có ý nghĩa hơn!

Nếu là trừ
Tôi trừ đi
Ích kỷ…
Để lòng mình
Hạnh phúc với vị tha!

Nếu là nhân
Tôi nhân lên
Sức khỏe…
Thỏa đam mê
Cái đẹp của cuộc đời!

Nếu là chia
Tôi sẽ chia
Tất cả…
Khi đã nhân
Và cộng được nhiều rồi!

 

Bài thơ tác giả được phổ nhạc

CHÀO NGÀY MỚI

Một ngày mới nữa lại đến rồi
Nắng hồng ấm áp, sáng tinh khôi
Chim hót, hoa thơm,… chào ngày mới
Nhạc quyện hồn thơ yêu cuộc đời
Người kết nối người tình thân ái
Giao lưu thân thiết dù xa xôi…
Mong sao ngày tới luôn tiếp nối
Hạnh phúc con người mãi nhân đôi!

 

Ảnh Hờ Thể

Thân mến tặng bạn già đã nghỉ hưu…

NGHỈ HƯU

Nghỉ hưu công việc vẫn lu bu
Đưa rước cháu cưng học chính, bù…
Giờ giấc chấp hành luôn nghiêm chỉnh
Nếu không cô giáo trách già hưu!

Ban mai thức dậy đi thể dục
Cà phê tâm sự bạn hợp gu
Tranh thủ thời gian internet
Lang thang facebook với zalo!

Dành chút thì giờ thơ với nhạc…
Mơ về thuở ấy bước lãng du
Gia đình sum họp ngày thứ bảy
Cuối tuần bạn hữu họp giao lưu!

Nghỉ hưu công việc nhẹ nhàng sao
Không mệt như xưa việc bù đầu
Làm những việc gì ta yêu thích
Nâng niu giây phút thoáng qua mau!

 

Ảnh tác giả

CHIỀU…

Sáng chưa tình thắm đã vội chiều
Nắng vàng xuống thấp, gió hiu hiu…
Đàn chim lũ lượt bay về tổ
Hàng me phố nhỏ khép lá yêu
Người đi vội vã về mái ấm
Sum họp cùng nhau được bao chiều?
Đời đã về chiều như gió thoảng
Nhớ mãi chiều thơ tung cánh diều
Thương nhau cho cạn chiều rực rỡ
Hoàng hôn tắt nắng nỗi quạnh hiu…!

Ảnh minh hoạ internet

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hằng năm, xin có bài thơ ngắn để góp vui!

GIA ĐÌNH

Gia đình hai tiếng thiêng liêng
Mãi luôn cất giữ trong tim mỗi người!

Gia đình mái ấm cuộc đời
Bình yên cuộc sống mỗi người chúng ta
Gia đình tình cảm bao la
Bao dung, đùm bọc, thứ tha,… vô bờ!

Gia đình hạnh phúc như mơ
Cùng nhau xây tổ, cùng lo xây nhà
Thuận chồng thuận vợ tới già…
Con ngoan, hiếu thảo, hài hoà dưới trên!

Gia đình hạnh phúc vững bền
Góp phần đất nước tiến lên mạnh giàu!

Ảnh gia đình tác giả

HẠ NHỚ…

Hạ nầy bất thường thời tiết
Trưa hè nắng nóng chói chang
Đâu đây tiếng ve râm ran
Bất chợt ùa về cảm xúc…

Mùa hạ với tuổi thơ tôi
Là những buổi chiều tươi mát
Bạn bè cùng chơi đuổi bắt…
Hồn nhiên đầy ắp tiếng cười!

Mùa hạ với tuổi thơ tôi
Biết bao nhiêu là mộng ước
Riêng tư những điều thầm kín
Bạn bè tâm sự nhỏ thôi…

Mùa hạ, mùa thi, chia ly
Sân trường đầy hoa phượng đỏ
Áo dài tung bay trong gió…
Con đường rợp bóng hàng cây

Mùa hạ, mùa thi, chia ly
Trong veo nhìn nhau đôi mắt
Hồn nhiên những dòng lưu bút
Ngây ngô một mối tình si…

Mùa hạ mãi trong ký ức
Nắng vàng nhảy nhót đống rơm
Đường làng nắng tràn khắp lối
Thoang thoảng đồng nội hương thơm!

Mùa hạ mưa rào tươi mát
Giọt mưa tinh khiết, trong lành
Bạn bè cùng nhau vui tắm…
Tuyệt vời kỷ niệm không quên!

Đôi lúc lòng ta chợt muốn
Biến thành những cánh chim trời
Bay về tuổi thơ yêu dấu
Bạn bè một thuở rong chơi…

Mùa hạ cùng với tuổi thơ
Còn lại chỉ trong trí nhớ…
Dữ dội, dịu êm một thuở
Không tìm lại được bao giờ!

Ảnh tác giả

CHỢT NGHĨ…

Chợt nghĩ… viết mấy câu thơ
Trong lúc đợi chờ ngày mới nắng lên
Giọt mưa thánh thoát ngoài hiên
Tâm sự bồng bềnh chia sẻ cùng ai?

Chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai…
Đây đó hằng ngày trên khắp thế gian
Vì đâu có cảnh bất an
Dân chúng cơ hàn, tử biệt sinh ly?

Người ơi cùng sống từ, bi
Hỷ, xả nhau vì hạnh phúc nhân sinh
Cùng nhau ngăn chặn chiến tranh
Tương trợ, đồng hành dập dịch tràn lan
Môi trường bảo vệ sạch, xanh
Cuộc sống an lành chẳng sợ thiên tai

Đời người có một không hai
Hạnh phúc lâu dài nên bỏ sân, si…
Tạo nghiệp lương thiện, cho đi…
Vô vi cuộc sống, có đi cũng về!

Ảnh tác giả

Nguyễn Nhất Thống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: