14/08/23 – 04:08

HOA NẮNG
Em ngồi đợi anh bên thềm
Anh là hoa nắng vương mềm tóc mây
Hoa tình tỏa ngát hương bay
Cùng anh và nắng… Em say ngất tình.
THU NAY
Là hoa em sẽ là hoa nắng
Khắp nẻo đường hoa nở ngát hương
Cho tình mình đơm hoa kết trái
Lối đi về anh nắm tay em.
ONG LAN
Đêm trăng ong sải cánh vàng
Lan em e ấp dịu dàng tỏa hương
Chắt chiu mật ngọt như đường
Tình ta say đắm yêu thương mặn nồng.
XUÂN VỀ
Xuân về lộc vừng thay áo mới
Em gom lá gợi buồn nét xuân
Anh đến bên em mang kỷ niệm
Đừng để sợi buồn buộc lả lơi.
PHỐ XƯA
Phố cũ người quen em bước dạo
Tiếng còi tầu vang con phố nhỏ
Nơi bao kỷ niệm tuổi ngây thơ
Anh ơi Hà Nội một thời để nhớ.

Nguyễn Thị Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân