11/08/23 – 08:08

NHẶT LÁ TÀN THU…!
Đến mùa
nhặt lá
tàn thu
Ôm thu
tình mộng sương mù mưa rơi!
Buồn ơi
xa lắc
chân trời
Lá vàng
lả ngả buông rơi lá sầu!
Lối vàng
xác lá
từ đâu
Dầy che
khuất gót ngàn câu nỗi lòng!
Thu về
chi để
buồn đong
Mênh mong
trời đất chờ mong suốt đời!
Dòng thơ
buông lối
xa vời
Người ơi
thu tận những lời thê lương!
Càn khôn
đoạn kết
vô thường
Chữ thương
còn lại theo vương vấn lòng!
Khuya rồi
sương lạnh
nhớ trông
Một dòng
cảm nghĩ hoài mong hỡi người!?
Dấu người
đã khuất
bóng thu
Gió đưa ngưng động
lá thu úa tàn!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân