01/06/23 – 04:06

NHỚ BẠN
Chẳng thấy mặt nhau, chỉ thấy thơ
Mà sao đằm thắm đến ngẩn ngơ…
Hẹn nhé gặp nhau, ngày hội tới…
Chúng mình vẫn trẻ mãi như thơ…
Quảng Nam, 10/3/2023
NGÔ THỊ THANH
01/06/23 – 04:06
NHỚ BẠN
Chẳng thấy mặt nhau, chỉ thấy thơ
Mà sao đằm thắm đến ngẩn ngơ…
Hẹn nhé gặp nhau, ngày hội tới…
Chúng mình vẫn trẻ mãi như thơ…
Quảng Nam, 10/3/2023
NGÔ THỊ THANH
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân