
NHỚ BẾN SÔNG QUÊ
Ngoài trời mưa
Tôi nghe lòng mình chùn lại
Nhớ bến sông quê
Ngày mưa bên hên nhà
Khói bếp tỏa ra
Hòa vào mưa bay đi
Con sông lấm chấm hạt mưa sa
Loang lổ hòa vào nhau
Tôi ngồi nhìn
Những bong bóng nước
Như hạt ngọc lóng lánh
Tan nhanh như sợ ai nhặt lấy
Chiều quê buồn…
Nhìn trời ảm đạm
Nhìn con nước
Nhìn con thuyền, mái chèo nằm im
Mái lá ngày nào…
Nội tôi giờ cũng không còn
Xa quê bao mùa
Ký ức cũng nhạt nhòa dần
Chiều nay nơi này…
Mưa về! Tôi nhớ mưa xưa!
02/8/2023
Lưu Giang

