Nhớ bố – Thơ Quang Lê (Buôn Ma Thuột)

05/02/23 – 07:02

Ảnh minh họa: nguồn internet

NHỚ BỐ

Người xa vắng đã bao mùa thu đổ
Ta ngậm ngùi biết vỗ về ai…
Có chăng giọt lệ rơi dài
Bố yêu khuất núi… thiên thai bao mùa

Để nhói đau tim khờ buốt dại
Thương nhớ người biết tỏ cùn g ai
Còn đây mộ chí trang đài…
Thẳm sâu ký ức đâu ngoai nỗi buồn

Nhớt thương quá nhiều đêm không ngủ
Bố xa rồi nếm đủ xót đau..
Qua bao Thu biệt nát nhàu
Hương trầm đưa tiễn rặng lau suối ngàn

Khói nhang cuộn lẫn mùi âm khí
Tàn tro bay thoãng vị thiên đường
Người ta có bố để thương..
Còn con nhớ bố qua hương khói tàn.

Buôn Ma Thuột, 10/08/2022

QUANG LÊ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: