08/04/23 – 09:04

NHỚ MÙA HOA BƯỞI
Đến bên gốc bưởi dừng chân
Bóng em đâu đó mỗi lần về đây
Yêu thương ngày đó ngất ngây
Tưởng rằng hạnh phúc tràn đầy sắc xuân
Cách xa mình chẳng thể gần
Nhớ thương hương bưởi mỗi lần đi qua
Tháng ba vườn bưởi trổ hoa
Ngát hương hoa bưởi lệ nhoà mắt anh
Ngắm nhìn hoa nở trên cành
Sao em không tới… thôi đành duyên lương
Người đi bỏ lại yêu thương
Ngát hương hoa bưởi vấn vương hẹn thề
Người đi xa mãi không về
Bao xuân thương nhớ tái tê cõi lòng
Vườn bưởi nay đã trổ bông
Mình anh đơn lẻ ngóng trông một người
Ngày xưa em nở nụ cười
Ánh mắt tình tứ làm người đắm say
Nào em có biết có hay
Bao mùa hoa bưởi lắt lay đợi chờ
Ngắm nhìn hoa bưởi mộng mơ
Mong gặp người ấy tình thơ một lần
Phảng phất hương bưởi xa gần
Hương thơm quyến rũ bước chân lặng thầm
Bơ vơ một bóng sáng chiều
Chờ mong chẳng thấy nàng kiều năm xưa.

Đinh Nho Thắng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân