11/08/23 – 10:08

NHỚ ƠN SINH THÀNH
Cứ mỗi mùa tháng Bảy tiết Vu lan
Ơn dưỡng dục lại căng tràn nỗi nhớ
Tình phụ mẫu suốt đời con nặng nợ
Giọt châu buồn đêm nức nở từng đêm.
Cha mẹ ơi! Đau đáu khúc ruột mềm
Vàng sợi nắng đầu con thêm sợi bạc
Càng thấu hiểu đôi tim hồng man mác
Héo hon mình để hoan lạc đời con.
Mồ hôi cha nước mắt mẹ xoay tròn
Cứ tần tảo mong bầy con khôn lớn
Bãi cát trắng sóng triều dâng ngồn ngộn
Hai thân cò lặn lội chốn phong sương.
Khi hừng đông chưa tỏ bước xuống giường
Nào bầu bí, su su sương mắc võng
Đời lính chiến cha nhìn xa trông rộng
Đỡ đói nghèo cuộc sống các con yêu.
Vườn phi lao đặng khói sáng lam chiều
Tay rìu búa cha liêu xiêu hùi hụi
Mẹ gồng gánh bóng chợ quê lầm lũi
Trưa bóng tròn vẫn lúi húi vào ra
Dáng lom khom hết lợn rồi lại gà
Để con được giấc mơ hoa tươi sáng
Ngày giáp hạt bát cơm vơi cháo loãng
Vẫn nhịn nhường âu yếm khoảng thời gian…
Và hôm nay cuộc sống đã an nhàn
Còn đâu nữa nơi Niết – bàn xa ấy
Trời tháng Bảy tiết Vu lan hây hẩy
Con tủi lòng đánh thức dậy tình thâm.
Ngày 10/8/2023
Loan Lê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân