09/03/23 – 08:03
NHỚ QUẢNG NAM
Tai nghe… hai tiếng Quảng Nam
Tim ta cứ mãi rộn ràng không nguôi
Ra đi từ thuở đôi mươi
Dáng quê như thể bạn đời bên ta
Nhớ giếng nước… nhớ gốc đa
Yêu.. sông Thu chảy hiền hòa tháng năm
Yêu lũy tre… dáng nghiêng cong
Yêu sao những buổi trăng rằm mộng mơ
Còn đây hoài niệm tuổi thơ
Vấn vương cái thuở đợi chờ đêm mưa
Nhớ trường cũ… nhớ bạn xưa
Bao nhiêu kỷ niệm vẫn chưa phai nhòa
Quảng Nam nơi đó quê nhà
Ta còn vương vấn thiết tha mặn nồng
Dẫu cách xa… vẫn nhớ mong
Hương quê ôm ấp trong lòng nhớ thôi…
Sài Gòn, 23/06/2022
Ảnh và thơ
LÊ PHƯƠNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân