13/03/23 – 04:03

Mấy mùa hoa cải ven sông
Em đây vẫn cứ ở không đợi chờ
Thoạt nhiên cơn gió bất ngờ
Cuốn hồn em hết đợi chờ ngô ngây
Nhiều mùa hoa cải hương bay
Trôi đi năm tháng ngô ngây dại khờ
Bên sông hoa cải bất ngờ
Trổ bông nhớ khoảng đợi chờ năm xưa…
12/03./2023

Vũ Võ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân