05/08/23 – 02:08

NHỚ VỀ NƠI ẤY
Chiều nay chợt nhớ miền quê ấy
Bóng dáng em về nơi bến xưa
Con sông lặng lẽ êm đềm chảy
Xao xuyến lòng ta phút đợi chờ
Trăng về đùa giỡn với vần thơ
Ai nhớ ai thương một bến bờ
Lối cũ thềm xưa đầy kỷ niệm
Chân đời ghi dấu thuở còn mơ
Thời gian qua hết mấy mùa thu
Tóc điểm màu sương bụi phủ mờ
Ký ức vương đầy bao nỗi nhớ
Để lòng còn nặng mối duyên tơ…
05/8/2020
Nguyễn Trọng Tâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân