14/08/23 – 04:08

NHỚ VỀ TUỔI THƠ
Tuổi thơ chung một mái trường
Có lời cô giảng thân thương ngọt ngào
Cánh cò chớp nắng trên cao
Như lời mẹ hát bay vào giấc mơ
Dòng sông cô giảng thành thơ
Đồng vàng lúa hát ta mơ thủa nào
Tre xanh xanh tự năm nào
Hồn thơ hòa nhập thổi vào tình quê
Đường đi học sớm tối về
Dòng sông cuộn đỏ nguồn về từ đâu
Trải bao năm tháng dãi dầu
Vẫn không quên được nhịp cầu tuổi thơ.
Lương Thị Ngọc Lan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân