Những bài thơ tình hay – Vũ Ngọc Chiến

30/03/23 – 09:03

Tác giả Vũ Ngọc Chiến

HOA MỪNG CHIẾN THẮNG

Những bông hoa lộc vừng
Đung đưa bay theo gió
Trăng đêm nay sáng tỏ
Vời vợi ánh trăng vàng

Hè mới bắt đầu sang
Cơn mưa chiều mát lạ
Đất Trời và hoa lá
Cũng làm mát lòng ta

Nhớ những tháng năm xa
Hành quân vào chiến dịch
Mùa hè như đỏ lửa
Vượt qua những túi bom

Khi lũ giặc vẫn còn
Giục lòng ta thẳng tiến
Tháng tư ơi nhớ đến
Lòng ta lại rưng rưng

Vượt qua cơn mưa rừng
Sài Gòn đang thúc giục
Lũ giặc đang chui rúc
Trong hang ổ cuối cùng

Chiến dịch Hồ Chí Minh
Trận chiến này quyết thắng
Dù đổ máu hy sinh
Vẫn hiên ngang tiến thẳng

Đất nước đang chờ đợi
Giờ phút khải hoàn ca
Tình cảm đang nén lại
Chờ giây phút vỡ òa

Có phải thế mà hoa
Cũng vui mừng chào đón
Hoa nở bừng như thể
Xuân chưa nở bông nào!

 

NHỮNG BÔNG HOA TRƯỜNG SƠN

Những bông hoa ở Trường Sơn
Tôi không gọi là những bông hoa dại
Tôi đã gặp để rồi còn nhớ mãi
Những bông hoa muôn sắc diệu kỳ
Trong cuộc đời chinh chiến tôi đi
Đã gặp chị em những người con gái
Nữ thông tin, nữ quân y huyền thoại
Nữ lái xe bươn trải mọi cung đường
Nữ giao liên nghe giọng nói dễ thương
Những cô gái mở đường ra mặt trận
Nữ cán bộ rất giỏi làm binh vận
Nữ văn công mang giọng hát quê nhà

Tiếng hát em làm ấm trái tim ta
Thật rực rỡ một vườn hoa khoe sắc

Trên Trường Sơn những ngày đi đánh giặc
Ai mất ai còn ai ở lại Trường Sơn?
Cảm xúc hôm nay tôi thấy biết ơn
Những cô gái Trường Sơn ngày ấy
Trong bom đạn mà đáng yêu đến vậy
Em tải đạn, làm đường, em chăm sóc thương binh
Vì Tổ quốc yêu thương em cống hiến hết mình
Em dâng hiến tuổi thanh xuân cho Đất nước
Cuộc chiến đấu vẫn còn ở phía trước
Mà không may nhiều người ngã xuống rồi
Chỉ biết em là đồng đội của tôi
Khi đi qua căn hầm em mới ở
Hôm trước thấy em hôm sau không còn nữa!
Máu tóc xương còn vương ở nơi này
Tôi vội vàng đứng lại khóe mắt cay
Không có nén hương chỉ thì thầm nói nhỏ

Mong hồn em về đất mẹ quê hương

Về với những người em đã yêu thương
Bỗng một ngày đi qua tôi nhìn thấy
Nơi căn hầm các em ở một loài hoa
Hoa khoe sắc rực rỡ kiêu sa
Không thể nói đây là hoa dại
Những bông hoa Trường Sơn tôi nhớ mãi
Chính là các em người con gái Trường Sơn
Ai đang ngắm hoa chắc cũng biết ơn
Những cô gái Trường Sơn một thủa
Người còn sống hay người không còn nữa
Em là hoa đẹp nhất của Trường Sơn!

Thảo Điền, 11/7/2022

LÝ SƠN ĐẢO SÁNG TẦM NHÌN

Tôi chưa được đến nơi này
Chỉ nghe thôi đã thấy say biển trời
Lý Sơn ơi! Lý Sơn ơi!
Nơi đây quyết giữ đời đời Hoàng Sa
Tầm nhìn xưa của ông cha
Hai quần đảo lớn nước nhà Việt Nam!
Lý Sơn gìn giữ vẹn toàn
Ông cha trấn thủ đã vang một thời

Đến ngày vận nước chơi vơi
Kẻ thù giày xéo biển trời quê hương
Hoàng Sa rất đỗi yêu thương
Giặc kia chiếm đóng đau thương ngút trời
Trường Sa sóng gió tơi bời

Chia năm xẻ bảy hỡi ơi đau lòng
Bao nhiêu chiến sĩ trận vong
Tấm thân nằm lại dưới lòng biển sâu

Gạc Ma dẫu ngẩng cao đầu
Kẻ thù kế hiểm mưu sâu cướp rồi

Lý Sơn nằm giữa biển trời
Hôn nay non nước sáng ngời tin yêu
Lý Sơn huyện đảo tiền tiêu

Pháo đài vững chắc có nhiều đổi thay
Hiên ngang giữ vững đất này
Vươn xa tạo thế khóa tay quân thù
Trường sa phên dậu nghìn thu
Hoàng sa khảng định kẻ thù phải run
Biển xanh bát ngát sóng vờn
Lý Sơn vững chắc đẹp hơn mỗi ngày.

Thảo Điền, 29/3/2022

NHỮNG BÔNG HOA MÙA HÈ

Mùa hè đang đến rồi đây
Hoa như bừng nở trên cây sắc màu
Những cây hoa lớn đua nhau
Bằng lăng, lim, phượng đủ màu sắc hoa
Hè về bát ngát bao la
Cây hoa rực rỡ vỡ òa không gian
Bằng lăng hoa tím ngập tràn
Hoa lim vàng thẫm chứa chan hè về
Phượng hồng phượng đỏ đam mê
Mùa hè hoa gạo bờ đê đỏ cờ
Hoa Chăm pa trắng vàng mơ
Hương bay thơm ngát đợi chờ trăng lên
Ngọc lan hương tỏa dịu êm
Những bông hoa trắng chen nền lá xanh
Có giàn hoa giấy vây quanh
Nhiều nhà mái lớn đã thành mái hoa
Còn khi tạo dáng cổng nhà
Nhìn vào bát ngát bao la sắc màu
Vẫn còn hương bưởi hương cau
Đầm sen hoa nở đua nhau rực hồng
Trắng xinh dào dạt mênh mông
Hương thơm phủ khắp cánh đồng gần xa!

Thảo Điền, 28/3/2023

MỚI HÔM NÀO

Mới hôm nào cháu còn bé xíu
Nay lớn rồi cháu lại ở xa
Cháu ơi có nhớ ông bà
Ông Bà nhớ cháu bao la tình đời

Nhìn ảnh cháu bồi hồi thương nhớ
Lòng mênh mang muôn thủa yêu thương
Hôm nay trên đất quê hương
Ông bà nhớ cháu tìm chương cuộc đời

Mười một tuổi anh em gắng sức
Là con ngoan trò giỏi đáng yêu
Ông bà vui biết bao nhiêu
Ước mong hai cháu “Nhiễu điều giá gương”

Lên mười hai kiên cường mạnh mẽ
Yêu quê hương yêu mẹ thương cha
Ngoan hiền học giỏi vang xa
Xứng danh con cháu ông bà tổ tiên

Ông đi bộ mà lòng nhớ cháu
Nhớ ngày sinh hai bảy tháng ba
Hôm nay hai cháu ở xa
Ông bà chúc cháu vững đà đi lên!

Thảo Điền, 28/3/2023

Ảnh tác giả

Vũ Ngọc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: