19/02/23 – 11:02

NHỮNG ĐIỀU MUỐN NÓI!
Những điều muốn nói với con
Là mong hạnh phúc vuông tròn con ơi!
Khổ đau lầm lỡ chơi vơi
Sẽ qua như áng mây trôi ngang trời
Sáng trong nhìn rõ lòng người
Sân si chẳng có nụ cười đâu con
Hỷ xả giữ lấy lòng son
Gia đình hạnh phúc mãi còn đáng yêu
Biển dâng những ngọn thủy triều
Ngập tràn bờ bãi bao điều chênh chao
Cuộn lên những đợt sóng trào
Không bằng tĩnh lặng với bao tâm hồn
Gió to sóng lớn bồn chồn
Bao điều nghiêng ngả đâu còn lặng im
Cũng như sóng ở trong tim
Đến khi lắng xuống lời tim ngọt ngào
Nhẹ nhàng sóng vỗ xôn xao
Trái tim thổn thức với bao nghĩa tình
Gia đình mới được hiển vinh
Bé thơ được sống trong tình yêu thương
Cuộc đời dù rất vô thường
Chỉ mong có được tình thương vợ chồng
Đời người có có không không
Vẫn mong xuyên suốt chỉ hồng tình yêu
Bao nhiêu ai có bao nhiêu
Chẳng bằng có được một điều nhân duyên
Ngàn năm tu trọn lòng thiền
Mới nên chồng vợ, mới yên gia đình
Thủy chung son sắt vẹn tình
Đi đâu cũng phải có mình có ta
Trung Thu trăng sáng bao la
Hôm nay cha viết bài ca cuộc đời
Những điều muốn nói con ơi
Con xem nếu thích là lời cho con!

VŨ NGỌC CHIẾN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân