29/03/23 – 02:03
NIẾT BÀN GIỮA NHÂN GIAN
Buông xả, tâm bình sẽ tịnh yên
Tùy duyên thuận cảnh hết ưu phiền
Vô minh cực khổ vòng trần tục
Giác ngộ an lành ở cõi tiên
Từ bỏ không màng danh với lợi
Xa lìa chẳng thiết bạc hay tiền
Yêu thương nghĩa thật lòng thanh thản
Xả bỏ tâm bình sẽ tịnh yên.

NGUYỆT TÂM NHƯ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân