
NỖI BUỒN TRONG ĐÊM
Có những nỗi buồn chỉ đành giấu kín
Đêm khắc khoải u sầu trong khóe mắt
Nổi trăn trở mông lung, đêm chiu chắt
Lệ tuôn rơi đẫm ước cả vai mềm
Một nỗi buồn vương vấn mãi riêng mang
Biết víu đâu khi tàn đêm buông xuống
Đôi mắt chập chờn lệ mãi chảy tuôn
Mảnh vỡ vụn khua tan theo dòng chảy
Ôi nỗi buồn cứ canh cánh trong lòng
Không giãi bày biết tâm sự cùng ai
Chỉ đành cất giấu trong tim mãi mãi
Khi bóng đêm bao phủ kín màn trời
Đêm khuya buồn rời rợi tiếng bi ai
Suốt thâu đêm nỗi trằn trọc mơ màng
Tiếng dế mèn kêu như sầu ai than
Nghe nỉ non trong đêm khuya trầm lắng
Ôi nỗi buồn mãi giấu kín trong tim
Cứ thế rồi cứ thế mà lặng im.
20/4/2023
Như Hoa

