Nỗi lòng của mẹ – Thơ Ngô Thanh Tùng

19/08/23 – 09:08

Tác giả Ngô Thanh Tùng và phu nhân

 

NỖI LÒNG CỦA MẸ

Cả đời mẹ nỗi buồn luôn dằng dặt
Đưa chồng đi tập kết bắc lên tàu
Mẹ nuôi con chờ đợi nén u sầu
Hai năm nghĩ qua mau chồng trở lại

Nhưng kẻ địch dã tâm chia cắt mãi
Làm hai miền đất nước phải khổ đau
Người thân yêu xa cách mãi u sầu
Mẹ cầu nguyện chiến tranh mau kết thúc

Kẻ địch vẫn gây hấn, nhiều áp bức
Càng căm thù thôi thúc cứu quê hương
Hết cấp ba con cất bước lên đường
Đi cứu nước mẹ nén dòng lệ chảy

Con gia nhập giải phóng quân hăng hái
Quét sạch thù đất nước khải hoàn ca
Khí phách anh hùng, nối bước ông cha
Tin thống nhất chẳng còn xa lâu nữa

Hoà bình đến, quê hương tàn khói lửa
Mẹ vui mừng từng bữa mãi chờ trông
Mong cha – con trở lại thỏa trong lòng
Mẹ chờ đợi mỏi mòn nhưng nào thấy

Sao sầu khổ suốt đời theo mẹ vậy
Chờ chồng – con trở lại thấy gì đâu
Đêm từng đêm mẹ vẫn cứ nguyện cầu
Nước mắt chảy đã khô, lau chẳng có

Dứt cuộc chiến mẹ hằng đêm trăn trở
Mẹ trông chờ, bởi thương nhớ chồng con
Những người thân mẹ chờ đợi mỏi mòn
Ai có thấu hiểu nỗi lòng của mẹ?

Ngô Thanh Tùng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: