10/08/23 – 09:08

NỖI LÒNG TRÀ LENG
Xa xôi ấy núi rừng rung chuyển
Làng Trà Leng khóc chẳng nên lời
Mất cả mẹ cha người thân cật
Trong đôi mắt lòng người chân thật
Tìm người thân tiếng nấc nghẹn ngào
Người gia đình mong gặp lại nhau
Trong đôi mắt nỗi đau nào bằng
Người đã mất NỖI LÒNG TRÀ LENG.
01/11/2020
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân