04/08/23 – 03:08

NỖI NHỚ MÊNH MANG
Em dừng bước trên biển chiều hối hả
Nhìn xa xa vầng mây đã ánh vàng
Sao thấy lòng một nỗi nhớ mênh mang
Bao ký ức cứ ngợp tràn ẩn hiện
Biển vẫn gọi vọng lời ru xao xuyến
Vị mặn mòi lưu luyến chẳng hề vơi
Thuyền xa bờ tìm bến đỗ nghỉ ngơi
Mùa báo hiệu nỗi chơi vơi bỏ ngỏ
Và ta lại chào đón bừng ngọn gió
Trong hân hoan con phố nhỏ nụ cười
Áng ngần ròng rộn rã ấy lên ngôi
Trông niềm cũ thấy bồi hồi cao vót
Thu về đó mùa nồng say trĩu ngọt
Như ngày nao chim vẫn hót vang lời
Trang thơ tình ta gọi nỗi nhớ ơi
Trong sâu lắng hẹn mùa đôi rạng rỡ!!!
Quảng Ninh, ngày 03/8/2023
Phạm Thị Mai Yên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân