07/08/23 – 01:08

NỖI NIỀM CỦA MẸ
Đường về nhà mẹ đâu xa
Sao con đất khách bôn ba chưa về
Giờ giản cách… Dài lê thê
Ở thì chẳng đặng muốn về lại không (được)
Quê nhà mẹ đợi mẹ trông
Thương con xa xứ mà lòng chẳng yên
Phải lo cơm áo gạo tiền
Còn bao trăn trở nỗi niềm cực thân
Đường về nhà mẹ xa xăm
Quê nhà mẹ nhớ đêm nằm lòng đau
Thôi thì gói ghém cơm rau
Tương thân tương ái tựa nhau lúc này
Dịch bệnh giản cách kéo dài
Thành phố giờ cũng nặng vai gánh gồng
Thôi thì góp sức chung lòng
Đi qua mùa dịch mới mong được về
Đường về nhà mẹ xa ghê
Chốn quê mẹ đợi tái tê cõi lòng
Quê nhà mẹ sẽ cầu mong
Bình an con nhé cho lòng mẹ vui
Bao năm khốn khó xứ người
Giờ đâu còn thấy nụ cười trên môi
Đường về nhà mẹ xa xuôi
Cố lên con nhé khổ rồi sẽ qua…
Sài Gòn, 18/8/2021

Lê Hoàng Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân