25/02/23 – 04:02

Nửa dấu yêu… gửi lại
Một chiều này gọi nhé “dấu yêu ơi”
Để ngày mai nhìn xa rời nhau mãi
Đôi bàn tay vẫn lời chào khắc khoải
Mình trở về nguyên vẹn tựa sương mai
Mãi long lanh khi mặt trời tỏa ấm
Và tan vào giữa hương đất mênh mang
Mãi giữ bên nhau giây tình hoang dại
Cất mãi phía sau giông bão cuộc đời
Mình vắng nhau rồi sẽ nhiều lắm… mưa rơi
Nhưng cố gắng dưỡng tâm nuôi hy vọng
Ngày mai nắng hồng trái tim rạo rực
Cháy khát khao xanh ký ức chúng mình
Sống vẹn tròn với những ước mơ xinh
Và vững vàng với nụ cười toả nắng
Tạm biệt mãi những canh thâu thức trắng
Ngủ thật ngon chờ ngày mới bắt đầu
Tình yêu mà, nào có bán mua đâu
Khi hết nợ mình chia xa nhau nhé
Lỡ có gặp hãy nhìn nhau thật khẽ
Trao nụ cười toả nắng lướt ngang nhau…
Phú Yên, 10/09/2021

Bích Đào
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân