Mẹ ơi – Thơ Quốc Trung

09/03/23 – 07:03

 

Minh họa: nguồn ảnh internet

 

MẸ ƠI

 

Quê nhà chốn cũ của tôi ơi
Vẫn con đường nhỏ cạnh bên đời
Thấp thoáng liêu xiêu hình bóng mẹ
Lệ sầu nức nở gọi… mẹ ơi.

Lớn lên con bay khắp phương trời
Đâu nhớ mẹ già luôn ngóng đợi
Xót xa héo hắt ngàn thương nhớ
Bên đời mỏi mắt bóng chơi vơi.

Con đi qua hơn nửa cuộc đời
Mãi lênh đênh như sóng ngoài khơi
Thuyền đời con cũng vừa cập bến
Chạy vội về để gọi… mẹ ơi!

Cả cuộc đời sầu riêng mẹ gánh
Để mong con công toại danh thành
Con thương mẹ lệ chảy vào trong
Trái tim lòng mẹ hơn thần thánh.

Hôm nay xuân tiết của tháng ba
Vần thơ nức nở gói làm quà
Mẹ giờ đã về nơi xa ngái
Thương nhớ lòng con mãi xót xa.

(SG, 8/3/2023)

Tác giả Nguyễn Quốc Trung

QUỐC TRUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: