12/08/23 – 02:08

ƠN CHA!
“Công cha như núi Thái Sơn…” (1)
Tình cha sâu nặng sánh hơn biển trời
Cho con sự sống trên đời
Dưỡng nuôi con lớn, nên người thành danh.
Nhọc nhằn gian khổ bao đành
Chắt chiu mật ngọt cha dành cho con
Dù cho núi lở non mòn
Tình cha ấp ủ cho con luôn đầy.
Tình đời còn có trả, vay
Tình cha bồi đắp chẳng ngày chờ ơn
” Để lời thệ hải minh sơn
Làm con trước phải đền ơn sinh thành” (2).
Chăm, ngoan, đỗ đạt thành danh
Mang niềm hạnh phúc, trưởng thành dâng cha
Hãy sống như những bông hoa
Như những nốt nhạc để cha ấm lòng.
Đạo con… tạc dạ…, gắng công….!
Ghi chú:
(1): Ca dao
(2): Câu 603, 604 Truyện Kiều – Nguyễn Du


Minh Loan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân