18/08/23 – 03:08

ƠN ĐẤNG SINH THÀNH
Thu nhân nghĩa ân nồng sâu nặng
Tháng ngâu về êm ắng đêm côi
Nhìn qua song cửa bồi hồi
Nhớ ơn CHA, MẸ sinh thời nào quên
Công dưỡng dục lưu truyền còn mãi
Hiếu đức tòng nhân ái bao dung
Nghĩa đem rộng trải hòa cùng
Nhân gian vui quện sống chung một nhà
Nhớ công đức sinh ra con trẻ
Ơn sinh thành dáng mẹ thân thương
Chăm con khôn lớn dặm trường
Mỏi mòn năm tháng phong sương với đời
Thu ngâu đến viết lời ơn tạ
Xin một lòng một dạ khắc ghi
Công sinh dưỡng dục xuân thì
Con mang trọn kiếp bước đi cuộc đời.
Hà Nội, 18/8/2023
Lê Văn Quy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân