13/03/23 – 02:03

PHẢI CHI…
Phải chi đừng học chung trường
Thì đâu có phải vấn vương đến giờ
Phải chi hồi đó làm ngơ
Thì đâu có cảnh kẻ chờ người mong
Phải chi đừng có phải lòng
Thì đâu ngơ ngẩn ngóng trông từng ngày
Phải chi thấy nắng đừng say
Thì đâu len lén gởi bài thơ yêu
Phải chi ngày ấy cứ liều
Thì nay đâu chịu phiền ưu một mình
Phải chi đừng có làm thinh
Thì giờ trọn vẹn đinh ninh đá vàng
Phải chi đời chẳng trái ngang
Thì giờ đã có con đàn cháu đông
Phải chi sáo nỏ sang sông
Thì giờ đâu phải ghi dòng đắng cay
Phải chi đừng có đơn sai
Thì giờ đang sống vui thay cùng người
Phải chi thảo cả ngàn lời
Mà lòng nhung nhớ được vơi chút sầu
Phải chi đừng có xa nhau
Thì nay đâu viết câu nào PHẢI CHI…
12/3/2023

Hồ Kim Công
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân