10/08/23 – 02:08
PHẬN MÌNH ANH BIẾT EM HAY
Quê mình yên mến của miềng
Của họ họ giữ chàng chiềng mần chi
Ai to của họ thì giữ phần lo
Mình bé vui vẻ nho to mỗi ngày
Đêm say bên canh má đào,
Thù thì em bảo đi ra nhớ vào
Ừ anh biết phận làm sao
Ra cài then cửa ta nào ấm êm
Bao canh ngọt giấc êm đềm
Nào đâu toan tính lạc mềm bền lâu
Tim anh em trói rất sâu
Dẫu rằng đêm tối chổ đâu mò tìm
Anh đây chỉ mỗi trái tim
Đâu để thất lạc như kim rơi hồ
Hai ta chung một thành đô
Anh trên em dưới cơ đồ thiên thu
Đêm nay sương gió mịt mù
Ta ru nhau ngũ mùa thu dỗi hờn
Thôi ta quấn quýt năm canh
Ngày mai thư thái anh dành cho em!
10/8/2023
Võ Tất Thành
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang