Phiêu diêu – Thơ Ngọc Trong Đá

10/03/23 – 08:03

Rực rỡ vầng dương dát ánh vàng
Mây trắng lặng lờ giữa mênh mang
Miền quê hơi thở nồng xuân ấm
Chân trần rảo bước trên đường làng.

Hồn nhẹ lòng ta bước thong dong
Mặc gió tương tư với nắng hồng
Tâm an lối mở khơi lòng ái
Khó khăn gian khổ chẳng bận lòng.

Tiếng hò gõ cửa khung trời mộng
Nắng trải lòng vui bước thong dong
Năm tháng dần trôi miền ký ức
Tình đời nhân thế biết cảm thông.

Ta gieo niềm vui vào lòng đất
Tưới nụ cười tươi với thế nhân
Trùng khơi cách trở tình bắc nhịp
Kết tình nhân thế được thêm gần.

(SG, ngày 10/3/2023)

Ảnh minh hoạ internet

NGỌC TRONG ĐÁ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: