14/01/23 – 05:01

Phố đêm mùa dịch
Phố đêm bây giờ buồn tênh
Muôn ánh đèn màu hiu hắt
Thấp thoáng bóng người xa lắc
Gặp em bỗng thấy ngẹn ngào
Phố đêm âu sầu giăng tơ
Bao giờ, bao giờ gặp lại?
Còn mang dư âm hoang hoải
Đôi chân luống cuống ngập ngừng
Phố đêm bây giờ u sầu
Hàng cây cuối đông trụi lá
Người đi sao mà hối hả
Bỏ mặc ngơ ngẩn phía sau
Phố đêm bây giờ đáng thương
Không còn hồn nhiên náo nhiệt
Gần em mà như cách biệt
Một mình ôm bóng tương tư
Phố đêm còn lại chuông chùa
Văng vẳng từ xa vọng lại
Vô tư… không hề e ngại
Tôi nghe dư vị xót xa.

Phong Lan Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân