04/04/23 – 02:04

PHỐ ĐÊM
Phố đêm trầm mặc bỗng reo vui
Đón bước chân quen rộn rã cười
Kỉ niệm một đêm em ra phố
Tình tứ bên nhau mình sánh đôi!
Đời vui những lúc cung đàn bổng
Ngân nga dìu dặt vút sao trời
Để rồi nốt lặng không ai oán
Kể cuộc đời… thú vị lắm ơi…!

Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân