12/08/23 – 08:08

PHONG CẢNH BỜ HỒ
Phong cảnh bờ hồ đẹp như mơ
Dòng chảy êm con nước lững lờ.
Trời, mây, nước chung hòa quyện
Cầu, cây, cỏ trút ngẩn ngơ.
Khoảnh khắc không gian ôi lãng mạn
Lãng đãng thời gian in dấu mờ.
Tham quan du lịch về phố núi
Đứng đây thêu dệt một vần thơ.
Ngày 12/8/2023

Huỳnh Cát
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)