10/03/23 – 02:03

PHÚT BIỆT LY
Chẳng thể nào tả hết được nổi buồn
Khi mẹ mất lòng con đầy ứa lệ
Con vẫn biết kiếp luân hồi là thế
Nhưng mẹ ơi! Sao lệ cứ tuôn trào
Nơi đáy lòng như ai xé trong con
Nghĩ về mẹ nuôi đàn con khôn lớn
Bao vất vả lo toan đầy lăn lộn
Suốt cả đời mẹ sống chỉ cho đi
Nay con nhìn đến cái cảnh biệt ly
Con đau lắm không chi bằng mẹ ạ.
Giọt nước mắt trong con rơi lả chả
Thương mẹ mình thương cả nỗi lo toan
Thuở đói nghèo luôn tần tảo gian nan
Nay nhắm mắt vẫn thương đàn con cháu
Luôn nhắc nhở sống yên bình phúc hậu
Để ngày sau hồng báu đến bên mình
Từ hôm nay chỉ thấy mẹ trong hình
Dưới nấm mộ nhỏ im trong làn khói
Vĩnh biệt mẹ, mẹ về nơi an nghỉ
Giúp cháu con hoan hỉ suốt cuộc đời.
Cửa Hội 7h sáng 17/12; 24/11 âm năm 2022

Nguyễn Thị Duyên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân